Vườn Yêu 2

Tác giả: Thiên Ân

VƯỜN YÊU
Ôm lạnh lùng ta trở lại vườn yêu
Đọt dĩ vảng đả héo mầm từ độ
Anh dốtt toán đi tìm hoài ẩn số
Chiều X, Y ai đứng khóc dỗi hờn

Anh lần mò tìm khoảng trống cô đơn
Màu rêu cũ thẫn thờ lim dim ngủ
Rời rạc bọt bèo cơn mưa quá khứ
Vòng tay muộn phiền ắm áp bao nhiêu

Cánh chim đo trời thăm thẳm cô liêu
Mây xám xịt dở hơi ai săn đuổi
Chân vọp bẻ ta làm người yếu đuối
Ơi cuộc đời may rủi ai đố ai

Ôm lạnh lùng lượm lặt hương đắng cay
Kỉ niệm úa ùa về vương tóc rối
Những con đường đôi chân nào rất vội
Lòng ươm tơ hụt hẫng giọt lệ sầu

Vườn yêu mở ra cho ta thương nhau
Tình vỗ cánh bay đi xa vạn nẻo
Mùa trái chín não lòng ai bóp méo?
Tiếng thời gian rơi rụng ở phương nào ?

Ôm lạnh lùng rũ rượi bóng trăng sao
Hạnh phúc là gì nghìn năm tự hỏi ?
Trên dốc nắng một mình ta hờn dỗi
Tuổi heo mây xế bóng một chân trời
Ngày 4/4/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized