Vườn Yêu 1

Tác giả: Thiên Ân

VƯỜN YÊU
Vườn yêu chim thả câu thơ
Bao giờ môi rụng bến bờ thân thương
Cỏ hoa còn ngậm giọt sương
Trái tim đánh thức thiên đường ngọt ngon

Vườn yêu trải lụa mất còn
Hiu hiu ngọn gió rã mòn hương bay
Ngập ngừng tuổi ngọc sớm mai
Em còn buông xuống tóc dài mênh mông

Vườn yêu giọt nắng sáng trong
Ai khơi đúng mạch muôn dòng thơ ca
Hoa thơm cỏ lạ mặn mà
Trăm năm nhớ mắt người ta nghìn lần

Vườn yêu mời gọi ái ân
Thoáng nghe tiếng lá gieo vần lả lơi
Đan tay trọn gói ngõ đời
Em cười , em nói sang thời mơn ru

Vườn yêu chiếc bóng mùa thu
Cánh chim chấp chới trông mù mịt trông
Ngày qua tháng lại sầu mong
Ao hồ cạn nước , dòng sông trở mình

Vườn yêu thay áo đổi hình
Em vào dĩ vãng lặng thinh không lời
E dè tìm kiếm đôi môi
Giật mình giọt đắng nằm phơi muôn trùng
Ngày 28/3/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized