Vườn Cổ Tích

Tác giả: Thiên Ân

VƯỜN CỔ TÍCH
Vườn cổ tích đôi chân êm ái
Chuyện ngày xưa vọng lại bây giờ
Dạo chơi trong cõi tình cờ
Em như cô Tấm ngây thơ kiếp nào?

Vườn cổ tích rì rào ngọn cỏ
Em nỡ nào tắt gió đồi cao?
Cho vòng tay nhỏ mai sau
Ai còn lén hái trái đào non tơ?

Vườn cổ tích anh chờ em đợi
Nụ cười tươi bổi hổi bồi hồi
Non cao biển rộng ai dời?
Đặt muôn dấu hỏi tiếng đời nhỏ to???

Vườn cổ tích lần mò gọi nắng
Chiều ru chiều hương phấn má hồng
Anh ngồi giăng lưới nhớ mong
Mùa thu con gái ngọt trong ngoan hiền

Vườn cổ tích nhánh duyên mát mắt
Chút hoang đường dìu dặt khoan thai
Mở lòng âu yếm đêm say
Thẹn thùng chiếc lá vội bay cuối cùng

Vườn cổ tích thủy chung , chung thủy
Thời tri âm , tri kỉ mặn nồng
Một thời gạn đục khơi trong
Khen ai dạo ấy khơi dòng mạch yêu!
Ngày 12/8/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized