Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vùng Biển Xanh, Có Ân Cần Tôi Đến?

Tác giả: Mr.Smile

Vùng biển xanh, có ân cần tôi đến?
Ơ, biển ơi! Sao cứ nhìn độ lượng.
Hãy nói đi, biển ơi!
Hãy chấp nhận giùm tôi tâm tình.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ
  • Hương Bình Minh
  • 210. Trở Lại Hậu Giang
  • Đêm Chưa Ngủ Mình Nghĩ Về Các Bạn
  • Thu Ước Hẹn
  • Nỗi Buồn Riêng Tôi
  • Trở Lại Miền Xa
  • Giun Rồng
  • Đêm Trăng Buồn
  • Đêm Không Trăng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Miss Lan Anh
  • Chuột Nhi
  • Nguyễn Tất Nhiên
  • Đinh Kim Chung
  • J. Leiba
  • Văn Đức
  • Châu Nghiệp Tín
  • Hoàng Phy
  • Sa Mạc Riêng
  • Du Tử Lê
©2026 - CungThuGian.com