Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vu Vơ

Tác giả: Gót Hồng

Vu vơ mắt liếc nhìn ai
Vu vơ hoa tím nhẹ cài tóc mây
Vu vơ đôi má hây hây
Vu vơ lòng bỗng... hóa say... nắng chiều.....

Vu vơ tiếng gió hắt hiu
Vu vơ khe khẽ tiếng yêu trong hồn
Vu vơ tim thoáng... đập dồn
Vu vơ môi khẽ... môi hôn... say tình.....
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lục Bát Tháng Tư
  • Tương Tư
  • Lang Thang Tình Buồn
  • Quen Muộn
  • Nỗi Lòng
  • Nét Thư Sinh
  • Ánh Hoàng Hôn
  • Ru Hời
  • Có.....
  • Hết
Thơ tương tự
  • Vu Vơ (Hoàng Giang Sơn)
  • Vu Vơ (Kiều Văn Bạch)
  • Vu Vơ (Diên Vỹ)
  • Vu Vơ (DUY TÙNG)
  • Vu Vơ (Tú)
  • Vu Vơ (Tế Hanh)
  • Vu Vơ (Dương Viết Cương)
  • Vu Vơ (Kim Bình Hưng)
  • Vu Vơ (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
  • Vu Vơ (Ngưng Thu)
Thơ bạn muốn xem
  • Ta Hờn Em
  • Nhìn Đi
  • Mùa Xuân, Anh Yêu Em
  • Lời Mẹ Gọi
  • 1140 - Diệu Huyền
  • Yêu Em Ta Chẳng Muốn Làm Thơ
  • Nhân Nghĩa Thủy Chung.
  • Câu Ru Con Ngủ Đã Thành Ca Dao
  • Tình Yêu Vội Vã
  • Nhớ Biển
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mì Ngố
  • Nguyễn Tâm Hàn
  • Bình Nguyên Trang
  • Tâm An
  • Sc
  • Dương Lam [vophubong]
  • Duy Đoàn
  • V7 Thương
  • Nguyễn Tường Vân
  • Ngô Hữu Đoàn
©2025 - CungThuGian.com