Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vu Vơ

Tác giả: Trần Đức Phổ

Có một thứ tình yêu không tên gọi
vọng mơ hồ sâu thẳm trái tim ta
là ánh mắt, là nụ cười, tiếng nói
của một nàng thiếu nữ chợt ngang qua

Có một thứ tình yêu như mộng ảo
hoa trong gương, trăng rớt rụng đáy hồ
không dung tục với cuộc đời cơm áo
nên âm thầm nhỏ lệ khóc hư vô!

26.3/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Luôn Nhớ Về Em
  • Thơ Tình Gác Lại
  • Hãy Nhớ Em
  • Phiên Tòa Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
  • Em Đừng Chê Anh Lớn Tuổi
  • Mỹ Nhân Dạo Gót
  • Quê Hương
  • Không Thể Không Yêu Em
  • Mùa Thu
  • Vấn Vương
Thơ tương tự
  • Vu Vơ (Hoàng Giang Sơn)
  • Vu Vơ (Kiều Văn Bạch)
  • Vu Vơ (Diên Vỹ)
  • Vu Vơ (DUY TÙNG)
  • Vu Vơ (Tú)
  • Vu Vơ (Tế Hanh)
  • Vu Vơ (Dương Viết Cương)
  • Vu Vơ (Kim Bình Hưng)
  • Vu Vơ (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
  • Vu Vơ (Ngưng Thu)
Thơ bạn muốn xem
  • Vài Ý Tưởng Ngu Ngốc Gọi Là Tư Tưởng
  • Xin Nét Nhìn Cảm Thông
  • Cho Anh, Cho Em
  • Thu
  • 485 - Ưu Phiền
  • Minh Nguyệt Rạng Ngời Soi Điểm Ái Tâm Hồn Rực Sáng Khảm Vào Thơ
  • Mùa Đông 3
  • Đôi Dòng Thân Ái
  • Không Chi Sầu Đã Nhen Sầu
  • Đất Sóc Nhớ Thương Đong Đầy
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Gia Hoài
  • N-minh
  • Phan Đình Ninh
  • Phieulang
  • Hoa Tím Xưa
  • Thiên Ân
  • Vũ Đình Trường
  • Thanh Mộc
  • Trương Đình Phượng
  • Nguyễn Vỹ
©2026 - CungThuGian.com