Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vũ Trụ Lòng Tốt Ca Ngợi Lỗ Đen -ấm -trắng

Tác giả: Mr.Smile

Vũ Trụ lòng tốt ca ngợi lỗ đen -ấm -trắng
Một càng cương thì Cái càng siết chặt lại
Với nhiệt ấm hợp lý xảy ra vụ nổ bigbang
Cứ thế diễn viên được sinh ra trên mặt cầu.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Chuỗi Đời.
  • Bút Thơ Buồn !
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (120)..
  • Nổi Nênh Cuộc Người
  • ?picnic Hội Sơn ?
  • Đã Thấy Tình Chưa?
  • Chiều Nhạt Nắng
  • Hương Tình
  • Vô Thường
  • Cho Vạn Ngày Yêu Thương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoa Thuỷ Vu
  • Nguyen_freddie
  • Văn Chương
  • Nguyệt Thảo
  • Thương Yêu
  • Bounthanh Sirrimoungkhoune
  • Rabindranath Tagore
  • Nguyễn Thế Hoài Linh
  • NuocMatMuaThu
  • Châu Thái Lê
©2025 - CungThuGian.com