Chuyện Tình Cao Nguyên

Tác giả: Dung Nguyên

Cao Nguyên sương phủ lập đông .
Hoa Đào được dịp trổ bông tưng bừng .
Hỡi cô má ửng hừng hừng .
Mắt nai môi mộng vui mừng chờ ai ?
Rừng đào nơi chốn thiên thai .
Trời lạnh sao mặc mảnh mai thế này .
Em ơi ! anh muốn tỏ bày .
Nếu như đồng ý , chọn ngày giao bôi .
Thân anh lãng tử nổi trôi .
Độc thân chưa vợ mồ côi một mình .
Sống đời trọng nghĩa chung tình .
Hôm nay dừng bước vì nhìn thấy em .
Em về thưa mẹ cha xem .
Ngày mai anh tới rước em về thờ ! Hihihi.....hihihi.
( NK )
______________________________________
Anh ơi ! đừng quá khù khờ .
Mới nhìn đã kết mắt mờ tim rung.
Chớ để đầu óc rối tung.
Mơ màng nghĩ đến ngủ chung một giường .
Em không nhan sắc hoa nhường .
Cũng không địa vị đường đường như ai .
Mồ hôi lã chã tay chai .
Băng rừng lội suối sinh nhai từng ngày .
Thị thành gái đẹp cát đài .
Xứng đôi vừa lứa với trai đa tình .
Cao nguyên em mãi một mình .
Thả hồn theo núi , gửi tình cho hoa !
( Dung Nguyên )
________________________________________
Những điều em mới nói ra .
Lòng anh đã nổi phong ba ầm ầm .
Thôi thì trộm nhớ thương thầm .
Để cho Mường Mán giam cầm đời em !
( NK )
________________________________________
Hôm qua giở tử vi xem .
Ông thầy có bảo rằng em nhiều chồng .
Nghe xong cảm thấy phập phồng .
Một chồng đã mệt lắm chồng sao kham !
Em sợ cái cảnh cầm giam .
Giữa rừng hiu quạnh mây lam tím chiều .
Thương anh chắc em phải liều .
Bỏ rừng xuống núi , mặc điều thị phi . Hihi......

( Dung Nguyên 6.2013 )
Chưa phân loại
Uncategorized