Vu Lan Và Mẹ

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Ai - cũng - có - những - ngày - tươi - đẹp - nhất
Ơi - những - ngày - bên - mẹ - hiền - vui
Hãy - còn - đâu, đôi - mắt - của - mẹ - cười
Nhớ - mái - tóc, nhớ - bàn - tay - của - mẹ
Yêu - ngày - xưa, những - tháng - ngày - còn - trẻ
Thương - thật - nhiều, những - kỷ - niệm - đã - qua
Mẹ - cho - con - tất - cả, các - món - quà...
Mình - mẹ - chịu - nỗi - thiệt - thòi, thiếu - thốn...
Vì - con - yêu - bao - gian - lao, chẳng - quản...
Mẹ - nhận - về - tất - cả - những - hi - sinh
Là - cuộc - đời, sao - thấy - lắm - bất - công
Điều - hạnh - phúc, tình - yêu,...con - nhận - hết
Tuyệt - nhiên - không, mẹ - chẳng - một - chút - gì..
Vời - vợi - xa, trong - đôi - mắt - di - li...
......................................hình - ảnh - mẹ - chỉ - còn - trong - nỗi nhớ...

p/s: Mẹ yêu con như người yêu hơi thở
con lại vô tình, không hiểu điều chi
cánh hoa đỏ cứ thắm trong mộng mị
như máu của mình, mẹ tưới đời con
rồi ngày xa, mẹ cũng không còn
hoa hồng đỏ sẽ thành hoa hồng trắng
giữa bể dâu... lại có nhiều phẳng lặng?
bên mẹ hiền nên con chẳng nhận ra...
p/s: Mùa Vu Lan nữa lại về
Con mong cho mẹ những điều bình an
.....Sg, 05.09.2017
Chưa phân loại
Uncategorized