??vọng Hồn... ??

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

??VỌNG HỒN... ??

Hồn thiêng hỡi ! Chớ đừng nên ngoảnh mặt !
Chớ bay cao ngất ngưỡng mắt thiên hoàng...
Đừng để ta mãi hướng chốn tan hoang
Cho lòng nặng nỗi bẽ bàng nhân thế...

Hồn thiêng hỡi ! Hãy cùng ta kinh kệ
Nếu chán chường ta lại kể chuyện đời
Nhìn mây xanh lờ lững lá thu rơi
Làm bạn nhé giữa đất trời thương nhớ...

Thân hèn mọn cô đơn tình dang dở
Những đêm dài ôm duyên nợ phôi pha
Một mình ta nhung nhớ thuở mặn mà
Ngồi ngắm mãi trăng tàn ..qua cửa sổ...

Hồi thiêng hỡi ! Thu về từ bao độ
Ngày tháng dài nắng hạ đổ chờ mưa
Nhập vào ta vì xác rỗng dư thừa
Hết thú vị chờ ngày ra nghĩa địa...

Hồn thiêng hỡi ! Còn đâu tình..với nghĩa
Hãy về đây dẫu chuyện bịa cho nhau
Chốn hư không chán nản nát tim nhàu
Đời ngắn ngủi sẽ qua mau ..cuối kiếp...

Thân tàn tạ trần ai âu là nghiệp
Định mệnh an đã bài tiếp tránh sao

Cách gì hưởng được ngọt ngào
Trước khi nhắm mắt chiêm bao lià đời .?..

Nguyễn Ngọc René - Paris - 24/09/2014
Chưa phân loại
Uncategorized