Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Với Tất Cả Mọi Người, Tốt Nhất Cả Cho Tâm Hồn Và Thể Xác -tôi

Tác giả: Mr.Smile

Tôi tin rằng cuộc sống đơn giản và không phỏng đoán là tốt nhất
Với tất cả mọi người, tốt nhất cả cho tâm hồn và thể xác -Tôi
Về sự thật và công lý, không có sự khác biệt giữa những vấn đề lớn nhỏ,
Vì những điều liên quan tới cách con người được đối sử đều giống như nhau...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Mẹ Là Niềm Rung Cảm Tuyệt Vời
  • Lặng...
  • Mười Hai Tiên Nữ
  • Tiếng Đầu Việt Nam
  • Bình Thuận, Anh Cô Đơn
  • Có Một Miền Quê
  • Cha Ơi …
  • Nơi Em Trời Nào !
  • Em Ở Đâu?
  • Sân Ga Vừa Tiển Con Tàu !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Mạnh Hảo
  • Chu Kỳ Thư
  • Vệ- Trà Huỳnh Kim Anh
  • Ưng Bình Thúc Giạ Thị
  • YeuDieuLongNu
  • Thư Trần
  • Hoài Bảo Anh Thư
  • Châu Gia Chuyển
  • Xương Rồng Đen
  • Tornado
©2025 - CungThuGian.com