Với Em ,ngày Buồn

Tác giả: Thiên Ân

VỚI EM ,NGÀY BUỒN
Bên ta giờ chẳng còn ai?
Mười năm tình cũ dấu hài vời xa
Chiếc hôn đoạn tuyệt đã già
Còn chăng hình bóng hoa cà,hoa cau…?

Ngoằn ngoèo sợi khói bay mau
Tan theo giấc mộng chuyến tàu hoàng hôn
Bên ta vạt nắng mỏi mòn
Lắc lư trên ngọn cây gòn ,lắc lư

Giọt tình thiếu thốn không dư
Nẻo về chốn cũ tạ từ bóng mây
Bên ta tháng tháng ,ngày ngày
Nghé kia vội bỏ dường cày đi đâu?

Bùn lầy vùi lấp duyên đầu
Tiếc mùa rơm rạ nghiêng sầu xuống vai
Cỏ thơm lưu luyến chân ai?
Ngàn năm mây trắng vẫn bay lạnh lùng

Bánh xe bến đỗ không dừng
Bên ta ray rứt rưng rưng vạn sầu
Ngày 17/10/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized