Vỡ Bóng Thời Gian

Tác giả: Thiên Ân

VỠ BÓNG THỜI GIAN
MUỐN làm ngọn gió qua song
NHẮN dùm cô gái chưa chồng ngày xưa
NHỦ thầm ngọn cỏ gió đùa
THỜI xa vắng gọi nghe chua chát lòng

GIAN nan mòn gót má hồng
AI cho ai , những mặn nồng cho ai?
MÃI là trăm đắng ngàn cay
PHONG TRẦN đanh đá từ ngoài vào trong

ĐỂ ĐI vạn dặm non sông
TÌM HƯƠNG con gái bão giông đất trời
CỐ NHÂN ơi , cố nhân ơi!
ÁO TRẮNG nói , áo trắng cười vụn ra!

MÀU thời gian , vốn nhạt nhòa
SƯƠNG mai ngậm lá nõn nà khát khao
GIÓ ngừng mát mẻ non cao
NGƯNG thương và nhớ với bao nỗi buồn

GÓT hài xinh xắn dễ thương
XUÔI về quá khứ nghe vương vấn đời
NGƯỢC dòng mộng thắm chia đôi
ĐỂ rồi tỉnh lược một thời trăng hoa

TÌM VỀ chốn cũ xót xa
NƠI chim hót tiếng lệ sa mấy hàng?
BẾN bồi , bến lở ngổn ngang
MƠ tàn héo nụ bóng vàng vọt rơi
Ngày 19/4/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized