Tác giả: Nguyễn Lâm
Chẳng thấy em về mấy tháng nay
Trông hoài mắt đợi mắt cay cay
Nhà xưa loáng lổ rong rêu bám
Hai đứa con khờ tội lắm thay!
Biết nói gì đây với tháng ngày
Mình anh núm níu chẳng còn say
Chăm lo mọi thứ hai con nhỏ
Chẳng nghĩ gì thêm với tháng ngày.
DH, Trà Vinh, 9/10/2016
Trông hoài mắt đợi mắt cay cay
Nhà xưa loáng lổ rong rêu bám
Hai đứa con khờ tội lắm thay!
Biết nói gì đây với tháng ngày
Mình anh núm níu chẳng còn say
Chăm lo mọi thứ hai con nhỏ
Chẳng nghĩ gì thêm với tháng ngày.
DH, Trà Vinh, 9/10/2016
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
Thơ bạn muốn xem
- Thơ Tứ Tuyệt Hỏi Đời
- Hợp Đồng Đầu Năm
- Sài Gòn Trở Gió
- 8-giải Nguyên Bùi Hữu Nghĩa
- Hỏi Cung Phái Nữ
- Ếm Đời Nhau
- Trước Biển Mùa Ngâu
- Tan Vỡ. Lữ Khách Sông Hồ Tạm Biệt Đây. Yêu Thương, Nhung Nhớ Vẫn Đong Đầy. Dòng Sông Một Thuở Buồn Lưu Luyến. Bến Nước Từ Nay Tủi Dáng Gầy. Vạn Dặm Người Đi Sầu Biển Bắc. Phòng Khuê Kẻ Ở Khóc Chân Mây
- Tiếng Đàn
- Vẽ Nàng