Vịt Ngon

Tác giả: Lê Sáng

..........VỊT NGON.........
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Qua đường thấy chữ "Vịt Ngon"
Ghé qua thử hỏi một con mấy tiền,
Đáp lời chị bảo mua nguyên
Cỡ tầm trăm bảy, thịt liền lấy ngay.

Nghĩ rằng chị nọ cao tay
Hô lên để trả, thường ngày khoảng trăm
Buột mồm trả thử mười lăm
Được thì em lấy, còn không thì về.

Nghe xong miệng chị môi trề
Vịt ngon chị bán chẳng hề nói điêu
Mấy cô quán bún mua nhiều
Chị còn chẳng bớt, chợ chiều cũng không.

Quay đầu định bỏ cho xong
Chị kêu tôi lại bằng lòng bán luôn
Nghĩ mình đi chợ cũng son
Vậy là mua được một con vịt rồi.

Rau thơm cả lá cả cồi
Chị cho một bọc trời ơi ! To đùng
Trao tay ! Cảm tạ ! Vui mừng
Về khoe với vợ rằng chồng thật siêu.

Làng sàng chuẩn bị lò thiêu
Thất thanh ! Vợ gọi ! Con diều chồng ơi !
Tưởng đùa chạy vội ra coi
Đúng là sự thật ! Thì thôi ... ! Cũng đành.

Nghĩ đi nghĩ lại tại mình
Gặp ngay mụ bán đủ trình để chơi
Có buôn họ phải có lời
Chứ đừng ham trả để rồi gặm xương.

Thơ vui MC Quang Sáng 25 _ 08 _ 2018
Chưa phân loại
Uncategorized