** Vĩnh Biệt...facebook **

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

VĨNH BIỆT...FaceBook

Thế là hết ! Không còn FaceBook !
Những dòng tình nghi ngút phải ngưng
Rồi thì tất cả cũng dừng
Chỉ còn kỷ niệm sáng trưng bạn bè
.
Vĩnh biệt nhé sao nghe nức nở...
Kể từ nay hết nợ lẫn duyên
Mối tình thi hữu tựa thuyền
Gặp cơn bão lớn nào nguyên hỡi trời !
.
Thuyền tan nát tả tơi từng mảnh
Sóng dập vào quá mạnh xác tan
Chim bay ngơ ngác mây ngàn
Vần thơ thôi viết thở than muộn phiền
.
Còn đâu nữa du miên song thất
Mối tình chung chân thật toàn cầu
Tuy rằng mạng ảo lòng sâu
Bao năm gắn bó giờ rầu chứa chan...
.
Trang FaceBook ngày tàn đã điểm
Còn trong tim kỷ niệm tháng ngày
Giã từ các bạn hôm nay
Mai sau ghi nhớ tháng này xa nhau...
.
Đây lời chót nát nhàu ly biệt
Nói gì thêm da diết bao nhiêu
Chúc anh , em , chị ... Khỏe nhiều
Tìm vui nơi khác tiêu diêu tháng ngày...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 21/09/2016
Chưa phân loại
Uncategorized