Vĩnh Biệt Tri Âm

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Người đã vào lòng đất,
Vạn vật chẳng đổi thay,
Nhưng nỗi đau còn đây,
Lòng tràn đầy tiếc nuối.

Người nằm đây lạnh lẽo,
Thân xác rã hồn tan,
Còn nỗi nhớ ngút ngàn...
Và muôn vàn ân hận...

Thôi vĩnh biệt từ đây,
Xin tha thứ tình này,
Thiên đàng nơi xa ấy,
Linh hồn người bay bay.....

Còn nơi thế gian này,
Tình cho người còn đấy,
Nỗi đau dẫu ngất say...
Cũng xin đừng ai hay...

Thôi vĩnh biệt từ đây
Tình mình theo mây bay!

07/01/2012
Chưa phân loại
Uncategorized