Việt Nam Thời Nay

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Thời nay cái lưỡi bị cùn?
Nói câu nửa miệng nửa khùng nửa điên
Đọc bao nhiêu sách thánh hiền
Cũng thích “tự sướng”, ham tiền háo danh
Ăn to nói lớn đã đành
Lại còn cắt chữ, viết thành nửa câu
Cầu tiêu viết ngắn thành cầu?
Cô gái thành gái, một xâu cá mè
Xấu chàng hổ thiếp, ai che
Mẫu là người mẫu te he khoe đùi
Nhiều người có mắt, lòng đui
Học cao hiểu rộng, ngược xuôi phí đời
Lễ nghi cắt bớt đầu đuôi
Đầu tiên tiền đấu học nuôi bạo tàn
Lỡ lời mã tấu chúng phang
Đua nhau chửi rủa ngang tàng, hung hăng
Giết nhau chẳng chút băn khoăn
Học đòi sa đọa, nhọc nhằn chữ nhân
Làm thú chẳng chút tần ngần
Xã hội đầy rẫy ác nhân, ương hèn
Bạc vàng đổi lấy sách đèn
Chỉ học được cách bon chen vì tiền
Thời nay người tỉnh là điên
Ngu muội si dại thánh hiền khắc bia
Sử xưa còn sót lại bìa
Nhìn về quê mẹ đầm đìa lệ rơi
Đếm không xuể những mảnh đời
Ước mình có phép chuyển dời núi sông.
Toàn dân cả nước đồng lòng
Nhà nhà xứng đáng con Rồng cháu Tiên
Chưa phân loại
Uncategorized