Viết Cho Những Đêm Khó Ngủ

Tác giả: HoaTiNa

Đêm rót môi người giọt nhớ khôn nguôi
Gió cuộn tự phía bên kia thành phố
Từng mảng thời gian dội về nhắc nhở
Lổ loang trong những phút vắng người
Cuối tháng…và mưa…và đêm tối ngập trời
Cũng chẳng thể buồn hơn những gì đang chậm chảy
Cũng chẳng thể buồn hơn vệt thời gian sót lại
Từ sau người lặng lẽ bỏ ra đi
Và những tàn đêm, im lặng trở về
Treo trên bức tường câm cuồng điên nỗi nhớ
Treo trên bức tường câm lạc thần hơi thở
Chiếc bóng nghiêng chìm ngập nỗi niềm
Đêm rót môi người giọt nhớ không yên
Tìm đâu giữa màn mưa chút vầng trăng cuối tháng
Tìm đâu giữa cô đơn một chút gì không lặng
Mà đêm cứ dội về, khắc khoải thế đêm ơi!
Chưa phân loại
Uncategorized