Viết Cho Con

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Chân con bước...về phương xa xứ lạ
Vượt gian nan qua biển cả sông dài
Cứ một mình bương chải chẳng cậy ai
Đem chí lớn...trải dài...luôn nung nấu.
Đường chông gai dải dầu...Ba đã thấu
Rồi ngậm ngùi không dấu được niềm đau
Sinh con ra...trong bối cảnh chẳng giàu
Nên cam chịu nhìn nhau trong nước mắt.
Thương con trẻ mà lòng đau quặn thắt
Nhưng con ơi...Hãy ngước mặt nhìn trời
Tìm cho mình... đất mới dẫu trùng khơi
Bởi cuộc sống...khó ba đời...không thể.
Cầu cho con...đá mềm...chân cứng nhé
Mỗi bước đi luôn nhẹ gánh thuận chiều
Ba bằng lòng...chữ hiếu...nghĩa con yêu
Nhớ gắng giữ bao điều nhân cách sống.
_________________________________________
05.03.2016
Chưa phân loại
Uncategorized