Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vị Yêu

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

( tập danh, bát láy , bát vị , toán thi )

Đôi lần khắc khoải mặn buồng tim
Trắc trở nhiều khi nhạt mắt ghìm
Thổn thức mi cay ngàn tắt lịm
Đìu hiu dạ chát vạn im lìm
Môi nồng mấy bận âm thầm kiếm
Não ngọt dăm hôm quạnh quẽ chìm
Lặng lẽ hồn chua vài lúc chiếm
Êm đềm trí đắng những sầu ghim.
11/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Vì Yêu (Mai Thúy Hải)
  • Vì Yêu (Dạ Tím)
  • Vì Yêu (Hoa Co May)
  • Vì Yêu (Phuong Vuong)
  • Vì Yêu (YÊU THOÁNG QUA)
  • Vị Yêu (Giáp Việt)
  • Vì Yêu (Doon Hồ)
  • Vì Yêu (Huỳnh Lâm Phong)
  • Vì Yêu (Đuyên Hồng)
  • Vì Yêu (Mây Chiều)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhắn Người... Nên Thơ...
  • Biển Khóc Trường Sa – Khóc Quê Nhà
  • Người Đi Tìm Cuộc Xưa Sau
  • Ngẫu Hứng Du Mục
  • Mưa Sương Tô Bóng
  • Thiếu Một Tiếng Lòng
  • Nắng Chiều
  • Anh Đào
  • Êm Ả Vườn Yêu
  • Sài Gòn Của Tôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
  • Bế Kiến Quốc
  • Mạc Nhân Sơn
  • Lê Quốc Thới
  • Nguyễn Viết Biểu
  • Hoài Thanh
  • Lý Phú
©2025 - CungThuGian.com