Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vì Đâu?

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Tự dưng
lại giận người ta

Để cho buồn rũ
lá hoa tội tình

Cả ngày
kín tiếng lặng thinh

Đi về
chỉ bóng với hình
có nhau

Tơ chùng phím lạc
vì đâu ?

Trời giăng mây tím
cho sầu tái tê
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ tương tự
  • Ví (Vĩnh Quang Lê)
  • Vì (Tóc Nâu - Hoàng Nguyên)
  • Vì 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vì 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vì Ai (Hồng Dương)
  • Vì Ai (Tiểu Minh Ngọc)
  • Vì Ai (Việt Dương Nhân)
  • Vì Ai (Nguyễn Bính)
  • Vì Ai (Maiyeuem)
  • Vì Ai (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Thầy
  • Trả Tôi Về Ngày Xưa
  • Bữa Ấy Xa Rồi Nhau Mãi
  • Xa Nguồn
  • Ông Đồ
  • Tóc Túm!
  • Điên Điển Vàng Bông
  • Chỉ Em Thôi
  • Đôi Lời Nhắn Gửi
  • Đêm...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
  • NGUYỄN THẾ PHONG
  • Chiều Tím
  • Ngọc Bích
  • Đinh Ngọc
  • Nguyễn Đình Quyền
©2026 - CungThuGian.com