Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vì Đâu?

Tác giả: Trinhcamle

VÌ đâu?
tiếng dế tỉ tê
Giữa đêm hoang lạnh
bốn bề gió sương

Rỉ ri
âm điệu chán chường
Trắng cả đêm trường
chia điệu nỉ non

Bình minh
đôi mắt héo hon
Nhìn nhau
nét mỏi
nét mòn...
Vì đâu?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sân Ga Chiều Buồn
  • Rồi Mai...
  • A---tại Sao?
  • A--- Chắc Bởi Lòng Ta
  • Đất Phố Đà Vẫn Chất Quảng Nam Thôi
  • Tôi Xin
  • Không Thể Dối Lòng
  • Quắt Quay
  • A--- Cần Thơ
  • Dại Khờ
Thơ tương tự
  • Ví (Vĩnh Quang Lê)
  • Vì (Tóc Nâu - Hoàng Nguyên)
  • Vì 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vì 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vì Ai (Hồng Dương)
  • Vì Ai (Tiểu Minh Ngọc)
  • Vì Ai (Việt Dương Nhân)
  • Vì Ai (Nguyễn Bính)
  • Vì Ai (Maiyeuem)
  • Vì Ai (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Trăng Vẫn Trăng..
  • Nghề Thầy Thuốc Cao Quý
  • Gửi Anh - Người Bác Sĩ
  • Tiếng Sương
  • Về Quê
  • Em Hiền Ngoan Vô Lượng
  • Sẽ Đến Thôi
  • Thu Phong Dẫn
  • Đêm Vẫn Xa
  • Đêm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
  • Hoàng Ngọc Văn
  • Bác Từ
  • Mai Hương Trần
  • Vương Văn Thưởng
  • Vân Minh
  • Đoàn Pháp
  • Bac Tu
  • Hàn Sĩ Nguyên
  • Nguyễn Thanh
©2026 - CungThuGian.com