Ven Sông, Nghẹn Ngào, Nối Tiếc .

Tác giả: Tlan

Ven Sông

hương hoa, hương tỏa, ven đồi
xuân về mai nở như đời mẹ cha
cõi trần nhịp khúc hoan ca
miên man thiên cảnh bồng lai vui đùa
thơm hoa, thơm cỏ, ngô đồng
thướt tha trăng tỏ mênh mông cõi trần
sương lâng lâng sương tô hồng
tuyết ta thoang thoáng thiết tha sướng hoài

Nghẹn Ngào

anh đi ly biệt ngàn phương
nghẹn ngào sương phủ núi rừng bâng khuâng
trở mặt theo kiếp phong trần
nổi lòng hờ hửng má hồng sầu tuôn
con đường xưa anh vấn vương
hình như trời đả giăng mây chia buồn
lở rồi ước thệ đổi đường
không hoa không pháo, củng đành thế thôi !

Nối Tiếc

con ơi ? mẹ bảo con rằng
đánh quân ăn cướp cái nhà gần bên
đó đều lối xóm nhỏ, to
phan cho cái đám ốc kho lộng hành
mấy đồ dơ bẩn bảo rằng luki , luki .
nên nhớ đâu đó rỏ ràng
nếu là ăn cướp làng chàng thì phan
đánh cho bỏ dép, bỏ quan
hồi hôm nó lấy ông già, ốm nhôm .

Feb. 21-2016
Sunday
Chưa phân loại
Uncategorized