Tác giả: Mường Mán
Về ngang qua đường cũ
Lá vẫn xanh nguyên màu
Có đôi chùm hoa lạ
Chợt tím vì mong nhau
Về ngang qua quán cũ
Nhạc vẫn vang trong chiều
Lời ca như sóng vỗ
Cuốn lòng ta bay theo
Về ngang qua sông cũ
Đò xưa nay đã già
Trăng hẹn hò thuở nọ
Giờ tách bến nào xa
Về ngang qua phố cũ
Lòng đàn theo nhạc mưa
Ngỡ hai đứa còn đứng
Chụm đầu dưới hiên xưa
Về ngang qua trường cũ
Không dưng thèm vu vơ
Trái me ai chia nửa
Đến bao giờ thôi chua ?
Lá vẫn xanh nguyên màu
Có đôi chùm hoa lạ
Chợt tím vì mong nhau
Về ngang qua quán cũ
Nhạc vẫn vang trong chiều
Lời ca như sóng vỗ
Cuốn lòng ta bay theo
Về ngang qua sông cũ
Đò xưa nay đã già
Trăng hẹn hò thuở nọ
Giờ tách bến nào xa
Về ngang qua phố cũ
Lòng đàn theo nhạc mưa
Ngỡ hai đứa còn đứng
Chụm đầu dưới hiên xưa
Về ngang qua trường cũ
Không dưng thèm vu vơ
Trái me ai chia nửa
Đến bao giờ thôi chua ?
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Về (Yên)
- Vẽ (TTL)
- Về (Võ Phiến)
- Về (Thangtram)
- Về (Nguyễn Danh Lam)
- Về (Gió Bụi)
- Về ! (Tlan)
- Vè - Cá (Ca Dao)
- Vè - Cá (Ca Dao Việt Nam)
- Vè - Cá Biển (Ca Dao Việt Nam)
Thơ bạn muốn xem
- Lâu Đài Cát
- Bao Giờ
- Quê Hương
- Chiến Tranh
- Chúc Mừng Năm Mới@ Đón Năm Mới. Đầu Xuân Khai Bút Năm Đi Qua. Tết Đến Thật Nhẹ Nhàng Theo Thời Gian. Tuổi Chồng Thêm Tuổi Thật Vững Vàng Bình Thản Vượt Gian Nan Chúc Trăm Họ, Anh Em Bằng Hữu Sức Kh
- Lá Rơi
- Trả Lại Tình Em
- Tạn Cuối Con Đường
- Tình Cay Đắng
- Đừng Trách Mùa Thu