Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Về Năm Tháng

Tác giả: Mr.Smile

Về năm tháng đã vụt bay đi mất
Về sức khỏe của tôi cũng chẳng thấy buồn
Nhưng bây giờ một nỗi đau trong ngực
Tôi buồn bài thơ chưa kịp viết ra...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Chẳng Đành Hờ Hững
  • Tháng Giêng
  • Nấm Mồ Son Trẻ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (641)
  • Viếng Đền Nguyễn Trung Trực
  • Cảm Nghĩ Vô Đề
  • Độc Cô Thu
  • Riêng Mình
  • Kiếp Cầm Ca
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (263)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bùi Thanh Tuấn
  • Võ Khánh Cừ
  • Dòng Sông Nhỏ
  • Lykimhong
  • Trầm Mặc Tử
  • Trần Như Chuyên.
  • DẠ VŨ ( Hoa Tử)
  • Tráng Sĩ
  • Tâm Tưởng
  • Lê Hùng
©2025 - CungThuGian.com