Em Đi Đi

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Em đi đi về bên ấy cùng người
Nhớ hạnh phúc đừng để lòng trống trải
Điều em chọn dù sau này ngang trái
Vẫn đừng buồn vì phía sau có anh.
.
Em đi đi đừng bao giờ lẩn tránh
Một sự thật dù đã biết lâu rồi
Chỉ dấu đi mà không dám nói thôi
Ai cũng có cuộc đời riêng đây đó.
.
Em đi đi đừng để lòng nhung nhớ
Bài hát buồn cũng có đoạn kết thôi
Hai chúng ta có lẽ hết duyên rồi
Nên để mặc số phận quyết định vậy.
.
Em đi đi khổ đau anh nhận lấy
Làm vốn riêng xây dựng những mộ phần
Một bài hát nghe mãi hoài cũng chán
Nên để lòng lơ lửng giữa tầng không.
.
Em đi đi nắm tay bước cùng chồng
Đi qua nhau nhớ nhìn như người lạ
Cười với nhau dù biết là dối trá
Để trong tim như thấy hình bóng nhau./.
04/6/2018
Chưa phân loại
Uncategorized