Những Ân Tình

Tác giả: Thiên Ân

NHỮNG ÂN TÌNH
Những ân tình đã một thời nở tươi
Buông tiếng nói , câu cười chia đôi nhánh
Hơi thở gấp trong đêm sầu hiu quạnh
Mùa yêu tan ghẻ lạnh quấn tâm hồn

Những ân tình ngày đó chất nên non
Bây giờ là bãi cồn vơi tan tác
Chân lang thang nửa mảnh tình lưu lạc
Núp bên bờ thiện ác nghĩ ngợi gì?

Những ân tình đã dời gót buồn chi?
Cây bén rễ xanh rì trong hoang tưởng
Ve lởn vởn nghe đau đời bóng phượng
Chiều tàn phai vay mượn nét hoàng hôn

Những ân tình đào xới muôn mỏi mòn
Em vai gánh tủi hờn hơn ai hết?
Đời phù du lăn đi trong thô kệch
Nhẩm tính ra bê bết lôi thôi lòng

Những ân tình ẩn hiện con số không
Thương là thương má hồng ngày mơn mởn
Lưu luyến câu trêu đùa khi mơn trớn
Vụt cánh bay ai hớn hở đến bao giờ
Ngày 4/3/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized