Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vè Một Bức Đen Trắng Khỏa Thân ...

Tác giả: PHẠM KHANG

ảo diệu trắng đen lên màu cuộc sống
đây hồn em thân xác gọi thét gào
anh hãy đến đi còn chần chừ gì nữa
em đây này da thịt có thơm không...!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Em Ban Mai Này...
  • Xin Em Đừng Giận Dỗi
  • Anh Đi Tìm Bài Ca Cho Em
  • Lạc Mộng…hồn Xưa
  • Về Một Dáng Xinh...
  • Lời Anh (3)
  • Mộng Hồ…
  • Cho Miền Quế Thanh
  • Khát Vọng Không Nguôi Yên
  • Lối Về Của Anh…
Thơ bạn muốn xem
  • Mị Tình
  • Tâm Lăng Xăng
  • Khúc Thê Lương
  • Chuyện Kể Về Loài Chim Thiên Di
  • Anh Nhớ Em
  • Mưa Nhạc
  • Tượng Đài Vô Nghĩa
  • Kén Chọn
  • Đông Sang
  • Chỉ Mình Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
  • Bế Kiến Quốc
  • Mạc Nhân Sơn
©2026 - CungThuGian.com