Vè Mẹo Lạ

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Nghe vẻ nghe ve nghe vè mẹo lạ
Bày ra đây để anh chị cùng xem
Cuộc sống bon chen đôi khi cần thiết
Những điều được biết xin viết thành thơ
Nói ra bây giờ kẻo sau lại muộn

Lên cơn Hen Suyễn hãy uống cà phê
Mụn nổi có dề hãy ăn nhiều đậu, đỗ
Trái trời Mũi Sổ nước muối pha ngay
Súc miệng trong ngày giảm đi thấy rõ
Mặt mày nhăn nhó Răng Nhức như bưng
Nhai một lát gừng lát sau sẽ khỏi
Bằng không lấy tỏi nướng lửa than hồng
Gạn nhét vào trong , nơi răng bị nhức
Đêm nằm thao thức giấc ngủ chẳng thông
Hái nắm lá vông đăm vò lấy nước
Uống vào lúc trước khi ngủ vài giờ
Đêm sẽ nằm mơ không còn Mất Ngủ
Mồ hôi hay đổ khắp cả chân tay
Chịu khó mỗi ngày ngâm vào nước muối
Đi xe nôn ói Say Sóng, say tàu
Vỏ quýt mau mau đưa vào mũi ngửi
Cổ tay,( mặt dưới ) bấm mạnh đôi lần
Hoặc ngậm lát gừng - hợp người sẽ khỏi
Miệng ăn hành, tỏi lưu lại ...mùi hôi
Nhai xác trà rồi tự tin...hôn hít (hihi)
Thông thường trẻ nít hay Chảy Máu Cam
Nhúng giấm cục bông nhét vào tức khắc
Vôi Bắn vào Mắt hãy nhỏ nước đường
Khi bị Hóc Xương tìm Đinh Lăng lá xẻ
Đăm vắt nước uống sẽ khỏe trong đêm
Vọp Bẻ hãy ghìm môi trên mà bấm
Vô tình chân giẫm gai nhọn rất sâu
Xà phòng đắp vào tự ra khỏi lể
Nấc Cục mệt mỏi khó chịu vô cùng
Có người mách rằng chọc tức nhau sẽ hết
Cũng cần nên biết : Bịt Kín Hai Tai
Lập tức hết ngay vô cùng hiệu quả

Còn nhiều mẹo lạ muốn kể ra đây
Nhưng sợ đọc dài mọi người sẽ ngán
Thôi thì thi thoảng lại kể nhau nghe
Viết một câu vè tặng anh tặng chị!
_______________________________
Chưa phân loại
Uncategorized