Nửa Tình

Tác giả: Lá Cỏ

Ông trời sao ác với mình
Thả cho hai nửa cuộc tình lạc nhau

Tóc xanh giờ tóc bạc màu
Tim hồng giờ cũng nát nhàu nhớ thương
Tìm đâu tìm khắp nẻo đường
Biết đâu một nửa yêu thương đợi chờ

Thuyền trôi tìm bến vật vờ
Bến mong thuyền ghé thuyền hờ hững qua
Nửa tình nằm cuối trời xa
Nửa tình lăn lóc quê nhà buồn tênh

Nửa ai trắng tóc đêm đen
Nửa ai cháy những khát thèm vô biên
Nửa vào thành thị đua chen
Nửa lui về với đất phèn lúa ngô

Nửa chưa gặp nửa bao giờ
Bỗng hôm nay bỗng bất ngờ gặp em
Dường như một nửa quen quen
Dường như một nửa đi tìm bao năm

Dường như đêm đã đến rằm
Dường như hai nửa đã tầm được nhau

Thôi đừng làm trái tim đau!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả