Về Lại Dòng Sông

Tác giả: Shalom Do

Đời ta là một dòng sông,
Dòng sông chảy đời cô lữ,
Dòng sông mỏi đời lữ thứ,
Dòng sông gục chết sầu Đông.

Lòng ta là một mùa Đông,
Mùa Đông rừng cây trụi lá,
Mùa Đông cõi lòng băng giá,
Mùa Đông làm chết dòng sông.

Ta nhớ về một Dòng Sông,
Dòng Sông khởi nguồn heo hút,
Dòng Sông chảy sầu nhân thế,
Dòng Sông chảy vào mùa Đông.

Ta muốn về lại Dòng Sông,
Dòng Sông sưởi lòng băng giá,
Dòng Sông suối nguồn vĩnh phúc,
Dòng Sông đánh thức mùa Đông.
Ta muốn về lại Dòng Sông.
Chưa phân loại
Uncategorized