Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vẻ Đẹp Trẻ Trung Biến Mi Thành Nô Lệ

Tác giả: Mr.Smile

Đâu rồi tĩnh lặng, đâu vẻ vô tư
Con tim ơi, sao mi buồn đến thế?
Vẻ dịu dàng, thùy mị, nét thơ ngây
Vẻ đẹp trẻ trung biến mi thành nô lệ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Ngày Em Mặc Áo Cô Dâu
  • Con Đường Em Chọn
  • Đời Vẫn Đẹp
  • Gió Mới
  • Mệt Mỏi
  • Mơ Tình
  • Ngã Rẽ
  • Em Về
  • Ai 1
  • Chúng Ta Là Những Cơn Mơ Trôi Dạt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Ngọc Mỹ
  • Hồ Hoài Thanh
  • Đoạn Can Lạc Hà
  • Nguyễn Hồng Cổn
  • Từ Thanh
  • Thuongbuon
  • Dư Thị Diễm Buồn
  • Bắc Phong
  • Trương Đức Hạnh
  • Anh THi Đi
©2026 - CungThuGian.com