++ Về Đâu...phận Bạc...duyên Thừa...++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

++ VỀ ĐÂU...PHẬN BẠC...DUYÊN THỪA...++
Thơ : Nguyễn Ngọc René

Nức nở chuông chùa vọng nghĩa trang
Hồn ai thổn thức vội lang thang
Rồi sẽ chìm sâu vào hư ảo
Để lại nơi này giọt lệ lan
.
Ngõ hẹp dường như mộng sắp tàn
Từ ngày khói lửa mới vừa tan
Ra đi để lại tình non nước
Mấy nẻo giang hồ gót quen mang
.
Nay xác anh đà rữa mộ hoang
Cỏ mọc xung quanh thêm nét tàn
Làm sao lo được vì không thể
Lỡ bước xa rồi thiếu khói nhang
.
Chiều nay gió bấc lộng mây ngàn
Hồn ai ngơ ngác mắt đưa ngang
Bỗng thấy buồn chi nào ai biết
Có phải anh vừa nhắn gởi sang.?.
.
Lệ hết lâu rồi bởi khóc than
Từ ngày anh mất giọng khô khàn
Giọt châu ngớt chảy hoài thương nhớ
Lần lữa đành thôi bước sang ngang
.
Phận bạc thôi rồi chớ hỏi han
Không còn lệ để khóc đôi hàng
Cố vui lòng tưởng về dĩ vãng
Nghĩ đến tơ duyên dạ bẽ bàng...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris 07/12/2015
Chưa phân loại
Uncategorized