Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vẻ Cổ Xưa Và Bí Ẩn Của Mình?

Tác giả: Mr.Smile

Vẻ cổ xưa và bí ẩn của mình?
Con tim ta đang lặng lẽ tắt dần
Giữa hồn ta bỗng trở nên tăm tối
Có lẽ ta đang đợi phút lâm chung?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Vui Về Tuổi 50
  • Lầu Thơ
  • Em Hãy Về Mái Nhà Tranh
  • Đừng !
  • Cố Đô Chiều Cuối Năm
  • Lăng Gia Long
  • Vẫn Yêu
  • Kiên Cường
  • Nỗi Niềm Trên Đất Khách
  • Con Dấu Chữ O Tròn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
©2026 - CungThuGian.com