Tác giả: Thiên Ân
VỀ BẾN TUỔI THƠ
Quay về với bến tuổi thơ
Thôi miên tiếng dế mộng mơ nhớ người
Hàng cây tắm gội lâu rồi
Nắng mưa gột rửa muôn lời vu vơ
Chiều chiều, bẻ nhánh câu thơ
Viết lên trang giấy ngồi chờ tặng em
Chiều chiều, hun khói bên thềm
Bắt con rầy mỡ ,viết nên cuộc tình
Chơi u ,bắt mọi… một mình
Chơi trò cút bắt ai rình anh đâu?
Chiều chiều ,bó đuốc rầu rầu
Thơm mùi rơm rạ ,bấy lâu vẫn còn
Đốt lên lửa cháy từng cơn
Ấm lòng nhau đấy vuông tròn cuộc vui!
Ngày thơ dấu lặng môi cười
Thương mùa cỏ dại ,lòng tôi nhớ thầm
Tuổi thơ về bến trăng rằm
Người xưa xa vắng, khóc thầm trăm năm
Ngày 21/12/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Quay về với bến tuổi thơ
Thôi miên tiếng dế mộng mơ nhớ người
Hàng cây tắm gội lâu rồi
Nắng mưa gột rửa muôn lời vu vơ
Chiều chiều, bẻ nhánh câu thơ
Viết lên trang giấy ngồi chờ tặng em
Chiều chiều, hun khói bên thềm
Bắt con rầy mỡ ,viết nên cuộc tình
Chơi u ,bắt mọi… một mình
Chơi trò cút bắt ai rình anh đâu?
Chiều chiều ,bó đuốc rầu rầu
Thơm mùi rơm rạ ,bấy lâu vẫn còn
Đốt lên lửa cháy từng cơn
Ấm lòng nhau đấy vuông tròn cuộc vui!
Ngày thơ dấu lặng môi cười
Thương mùa cỏ dại ,lòng tôi nhớ thầm
Tuổi thơ về bến trăng rằm
Người xưa xa vắng, khóc thầm trăm năm
Ngày 21/12/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
Thơ bạn muốn xem
- Trăng
- Chào Xuân. Bấc Lạnh Tan Rồi Đón Nắng Sang. Xuân Về Cảnh Đẹp Én Chàng Ràng. Làng Quê Rực Rở Hoa Hồng Thắm. Phố Thị Tưng Bừng Lắm Cúc Vàng. Thiên Hạ Trầm Trồ Bên Huệ Trắng. Người Người Khen Ngợi Những C
- Bên Giếng Cổ Có Cô Thôn Nữ
- Gìa Gỉa Lú!
- Hoạ Thơ Tết Quý Tỵ 2013
- Một Thoáng Quê Nhà
- Giáng Sinh Đông Về
- Tuyệt Giao
- Trăng Tàn
- Lang Thang Nhạc Buồn 2