Vay Trã Trã Vay

Tác giả: Hồng Dương

Ngày ăn mặn để rồi đêm khát nước
Nắng hạ mùa, thu ngược đãi giông mưa
Luân hồi kia mấy kiếp để cho vừa
Cho đau khổ cày bừa tan hoang dạ

Con vất vả chắc đôi lần mình đã
Xót thương vày tiền kiếp thuở ngàn xa
Nạn ba sinh chìm nổi dưới cảnh tà
Xin Thượng đế xin trời cao dung thứ

Chưa hãn đúng !!! ??? mà lòng sao tư lữ
Để nghẹn ngào chấp niệm nổi lòng mang
Xám hối ngay âu cũng đã muộn màng
Bởi lầm lỗi tại người chưa hoàn hảo

Cầu thượng đế niệm tình người ngoan đạo
Cảm ơn trời nhiệm hoá phép đời vay
Khổ cũng cam trả hết kiếp nạn này
Chỉ con phải đọa đày tàn thân xác

Nhìn cuộc sống của con mình an lạc
Để thôi lòng vướng bận mọi sân si
Chưa phân loại
Uncategorized