Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vất Vả

Tác giả: Tlan

vất vả lắm môi cười chẳng hé
trăm năm về lã chả giọt thu
ngàn gió thoảng liêu xiêu sương phủ
trăng đêm nay sáng loạn tròn khuây
trùng trùng lấp lánh ngàn sao tỏ
biển sống xôn xao ào ạt rền
vầng trăng hiện hửu trong giấc điệp
bồng bềnh bóng nàng xuôi ngược lang (thang )


Monday

September 19-2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Từ Nay Phẩm Đoạn Hữu Tình
  • Tháng Chín Mùa Me Chín
  • Thời Gian Trôi Qua Gió Hoàng Hôn
  • Con Thoa Phan, Thường Gửi Thư
  • Ngồi Đây Mở Cửa Ngấm Mưa Rơi !
  • Thuyền Trôi Chở Khẩm Phong Lan
  • Chiều Chiều Nước Loãng
  • Có Một Ngày Tôi Quyết Làm , Cô Lữ
  • Biền - & - Con Đường Xưa !
  • Tôi Xót Thương Người ! Ai Thương Tui ?
Thơ tương tự
  • Vất Vả (Hoanghoon)
  • Vật Vã Nhiều Nhưng Anh Không Thể Đoán (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Yêu
  • Trở Về Vườn Cũ
  • Mây Trắng
  • Đêm Cô Đơn Nhớ Người
  • Khép Lại Tuổi Thơ
  • Lời Trái Tim
  • Hỏi Trời
  • Tu Tâm Dưỡng Tính
  • Vô Đề
  • 699 - Duyên Phận
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hữu Thành
  • Mây Lang Thang
  • Bích Khê
  • Christina Rossetti
  • Nguyên Bạch
  • Khả Nhi
  • Ảo Mộng Hư Vô
  • Vương Đức Lệ
  • Ttd
  • Đoàn Văn Cừ
©2026 - CungThuGian.com