Khúc Đàn Xưa

Tác giả: HNLC

Xuân đang đến nhưng sao lòng trống vắng
Ôm đàn lên đuổi im ắng bủa vây
Tiếng không đều phải nắn lại từng dây
Thanh phím vụn giờ đã chai cằn cỗi
Chung quanh ta không có gì thay đổi
Chỉ ngoài kia ngọn gió mới xuân sang
Tàng lá xanh mừng e ấp rộn ràng
Khoe chồi nụ tin yêu tràn sức sống
Tay bấm thử từng nốt vang lồng lộng
Âm thanh buồn dạo khúc vọng tương tư
Tiếng bỗng trầm ru hồn lạc cõi hư
Nơi em đã một lần như hiện diện
Trong tâm linh nỗi đau tình miên viễn
Bỗng giật mình đay nghiến quả tim son
Tình xưa ơi , tình đã mất hay còn
Sao nhung nhớ khuyết tròn theo trăng cũ ?
Khúc đàn xưa khơi nỗi buồn quá khứ
Ngón dỗi hờn đưa cung thứ vụt tan
Vòng tay đau ghì mãi tấm thân đàn
Như muốn trút lên vô vàn nuối tiếc .

Jan 03 - 07
Chưa phân loại
Uncategorized