Vào Đông

Tác giả: BS.Bạch Liên

Anh À!
Trời đã bước vào mùa đông giá
Nhưng ngoài kia mưa vẫn rỉ rả rơi
Hay giọt sầu vội vã tìm nhau
Mắt hoen buồn vì bao nỗi đớn đau....

Yêu thương đó biết bao điều để nhớ
Đành lòng sao? không chút nào trăn trở
Hạt mưa buồn mang nỗi nhớ chơi vơi
Đông sắc se gió lạnh cứ gọi mời

Nghe tê tái nhuộm vương làn tóc rối
Anh đi rồi E tháng ngày buồn tuổi,
Lệ viền mi trong những tối đông về....
Muốn rời xa những mệt mõi não nề
Tìm lại chút yên bình ngày xưa ấy....

Nhưng tìm mãi vẫn không sao tìm thấy....
Chút dư âm một thuở ...... Đã xa rôi.....
Chưa phân loại
Uncategorized