Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vãng Cảnh Hồ Gươm.

Tác giả: Trần Thản

Tháp Bút tả Thiên thanh còn đợi.
Song ngư vọng Nguyệt khép mi chờ.
Cụ Đồ năm trước về đâu hỡi.
Để lão Cuội tôi ngẩn ngơ hồn.
(T T)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lời Chàng Ngốc
  • Giọt Sương Mai
  • Nhắn Bạn Kim.
  • Ta Về
  • Vịnh Cái Cồn
  • Tiễn Anh.
  • Sợ Vỡ Mảnh Sương Mai
  • Vui Với Trăng
  • Năm Ngày Nữa
  • Cứ Vui Lên Bạn Ơi
Thơ bạn muốn xem
  • Ngắm Hoa Huệ Tây
  • Cõi Tạm Gọi Nhau
  • Bị Đá Đè
  • Mùa Lũ Quê Tôi
  • Bệnh Tương Tư
  • Lời Của Biển
  • Em Đã Thích Người Ta
  • Cuộc Đời Chẳng Hề Cho Tôi Đức Tin
  • Cánh Bướm
  • 837 - Hẹn Hò Mùa Xuân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vươngtrần Tháiđào
  • Đỗ Mục
  • Lê Thành
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Kim Loan
  • Vọng Âm
  • Trần Lê Tú
  • Dang Dat
  • Phạm Thanh Hà
  • Nguyễn Trọng Tạo
  • Chu Đình
©2026 - CungThuGian.com