Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vàng Ẩn

Tác giả: Duy Đoàn

Sông kia không đáy khó dò.
Chỗ sâu không đáy biết mò nơi đâu.
Mò tìm vàng rớt đáy sông.
Dò lâu không thấy toi công mất vàng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sông Bình
  • Sang Sông
  • Chờ Danh
  • Nhất Sinh Tử
  • Bởi Trình Độ Và Cấp Bậc
  • Sự Yên Tĩnh
  • Sự Sống Còn
  • Học
  • ????!! Tư Tưởng Thi Sĩ
  • Ánh Mắt 8/3
Thơ tương tự
  • Vắng Anh (Bảo Lâm)
  • Vắng Anh (Tóc Nâu)
  • Vắng Anh (Lệ Tình)
  • Vắng Anh (Song Nhi)
  • Vắng Anh (Ngược Miền Thương Nhớ)
  • Vàng Anh Cứu Bạn (Ngọc Nhi)
  • Vâng Anh Em Dừng (Hương Ngọc Lan)
  • Vắng Anh Rồi (Thiên Lý)
  • Vâng Anh, Em Dừng (Hương Ngọc Lan)
  • Vàng Anh... (Hoangnguyen)
Thơ bạn muốn xem
  • Nếu Là Anh
  • Tình Người Đất Vĩnh Ninh
  • Lãng Tử
  • Khi Bơ Vơ
  • Chiêu Hồn Tử Sĩ
  • Nghĩa Nặng Tình Sâu
  • Sài Gòn Xanh Đỏ
  • Nặng Nợ Duyên
  • Mình Đã Hứa
  • Tự Diễu Đời Mình...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Nguyễn Ngọc Yến
  • Trần Đình Thọ
  • Châu Linh
  • Phan Bội Châu
  • Tăng Minh Luân
  • Đào Mạnh Hà
  • Thiên Hương Thảo
  • Bùi Thanh Tuấn
  • Võ Khánh Cừ
  • Dòng Sông Nhỏ
©2026 - CungThuGian.com