Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vần Thơ Dâng Mẹ

Tác giả: KIM MINH CHÂU NAM

VẦN THƠ DÂNG MẸ

Thêu dòng bát cú, vẽ sen hoa
Gửi Mẹ thân yêu tựa món quà
Mượn chút lòng thành nơi hiếu ngữ
Nêu nghìn khó nhọc Mẫu Thân qua
Hồn thơ thấu cảm từ con trẻ
Thực ý tri ân phía tuổi già
Nguyện lối thanh nhàn, gieo lạc phước
Mong người sống mãi ở bên ta.

KIM MINH
5/8/2021
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hồng Hiên Vắng
  • Tình Em Qua Hoang Vu
  • Đêm Ngõ Vắng
  • Em Bên Cỏ Non
  • Lâu Đài Cát
  • Thiền Tâm Ngữ
  • Em - Mùa Noel
  • Nghẹn Cười
  • Mục Nát Niềm Tin
  • Hoa Lòng Của Mẹ
Thơ tương tự
  • Vần Thơ Dang Dở (Việt Phúc)
  • Vần Thơ Dang Dở Hai Mùa (Gió Bụi)
  • Vần Thơ Dâng Mẹ (Nguyên Đỗ)
Thơ bạn muốn xem
  • 180. Hòn Đất
  • Như Mưa Vỡ Xuống Đời
  • Tình Yêu Và Tình Nghĩa !
  • Giã Biệt
  • Đời Tiếp Thị
  • Dáng Quì Của Thú
  • Trời Cũng Đã Đổ Mưa
  • ++ Khổ Ải Trần Gian ++sống Khỏ++hãy Vui
  • Qúy Từng Giờ Cuộc Đời.
  • Giọt Đắng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Đại Hưng (Hàn Yên Tử)
  • Xuân Diệu
  • Duong Van Tuu
  • Bạch Trường Phong
  • Tế Hanh
  • Nguyễn Minh Hiếu
  • Hương Thu
  • Thanh Tâm Tuyền
  • Nguyệt VŨ
  • NHÀ THƠ MINH MẪN
©2026 - CungThuGian.com