Vẫn Thấy Em Về

Tác giả: Thiên Ân

VẪN THẤY EM VỀ
Vẫn thấy em cười đùa đó đây
Ươm chuỗi mộng mơ dệt tháng ngày
Đôi vai ngày ấy ta nương tựa
Thích nhốt mùi hương làn tóc bay

Vẫn thấy môi hồng in dấu hôn
Gặp gỡ vấn vương dạ bồn chồn
E dè sợ sệt còn đất sống
Ngượng chín cả người anh biết hôn?

Vẫn thấy duyên ngầm đôi mắt em
Tỏa muôn ánh sáng ở mọi miền
Góc trời thoáng đãng hồn tươi mát
Tự tình nhen nhóm mộng bình yên

Vẫn thấy thời gian trôi cứ trôi
Hốt hoảng ngày mai đường chia đôi
Trái , phải rẽ ra thành trăm lối
Chia tay ăn cắp tuổi bồi hồi

Vẫn thấy hoàng hôn tắt trên cao
Mây xám âm thầm níu chân nhau
Em dời gót ngọc muôn lưu luyến
Anh ăn trái đắng ngẩn ngơ nào?
Ngày 18/4/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized