Ván Đã Đóng Thuyền

Tác giả: Thiên Ân

VÁN ĐÃ ĐÓNG THUYỀN
Than ơi ván đã đóng thuyền
Tơ duyên gãy nhánh buồn riêng mấy mùa ?
Ném viên sỏi nhỏ xa đưa
Ao hồ xao động tình vừa vội bay

Tiếng lòng khắc khoải chua cay
Hư hao cày xới từ ngày sang đêm
Thôi đừng vun vén ưu phiền
Nỗi lòng canh cánh ngập miền ca dao

Người em sầu mộng năm nao ?
Tình yêu như một lưỡi dao rập rình
Ngày vô tình , tháng vô tình ...
Một mình đuổi bóng , một mình té đau

Vo tròn kỉ niệm úa màu
Ngôn từ chậm hiểu bay cao nghìn trùng
Vén màn mi mỏng rưng rưng
Không gian dồn nén dửng dưng cúi đầu

Cuộc tình sóng gió biển sâu
Gập ghềnh bề bộn nghìn câu khéo là ...
Hoàng hôn ảo ảnh nhạt nhòa
Dở hơi hứng giọt chiều tà mời đau

Ôm mùa gieo rắc vạn sầu
Trăm thương ngàn nhớ xác xao linh hồn
Thương thời con gái môi son
Nhặt chùm bạc bẽo áo sờn bờ vai

Người xưa qua bến sông dài
Ai đem con sáo cho day dứt lòng ?
Ngày 10/12/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized