Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Và Sẽ Vô Cùng

Tác giả: Mr.Smile

Và sẽ vô cùng hạnh phúc khi thấy
Một thân anh nhân lên cả chục lần
Rồi mười đứa con của anh tiếp tục
Nhân giống nòi anh lên đến vô cùng
Để thần chết cũng rối mù không biết
Làm gì anh trong hình ảnh cháu con.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Về Quê
  • Một Chiều
  • Trở Về Mái Nhà Xưa 2 !!!
  • Sầu
  • Chim Lồng
  • Em Đi Bỏ Lại Mùa Xuân
  • Đồng Vọng Lời Ru
  • Con Đường Em Đã Đi Qua 2
  • Thăm Trường Xưa.
  • Hương Nắng Mới
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
  • Nguyên Nghĩa
  • Thi Nang
  • Hoàng Tiếu Thiên
  • Ngô Vững
  • Trần Phạm Minh Tuấn
  • Hùng Vĩnh Phước
  • Hoàng Định Nam
  • Donghoavang
  • Hoàng Hảo
©2026 - CungThuGian.com