Và Cơn Mưa Chiều Nay

Tác giả: Đinh Kim Chung

(Ngũ ngôn độc vận)


...Và cơn mưa chiều nay
Phập phồng bong bóng nảy
Mang thái dương bỏng cháy
Đi về phía trăng gầy

Và mưa giăng lối này
Em về qua lối ấy
Nụ hoa vừa thức dậy
Nở thầm trong mưa bay

Và mưa nuôi tình cây
Em giã từ ruộng cấy
Bông lúa vàng chín mẩy
Rơi rơi giữa luống cày

Và mưa xoa dấu giầy
Trong tiếng đàn ai khẩy
Những thăng trầm đã gẫy
Trong khuông buồn đâu đây

Và trăng vui cùng mây
Chú chim lồng nhún nhảy
Cớ sao buồn cũng gáy
Hay vui khi xa bầy?

Và em quay đầu quay
Đi lấy chồng phương ấy
Thời mớ ba, mớ bảy
Đã trôi qua bao ngày

Và mưa đâu nào hay
Biển sẽ cồn sóng đấy
Sóng lòng ta cũng vậy
Còn dâng tràn mê say

Và ta rơi lệ cay
Nhớ em nhiều biết mấy
Như từng đêm vụng thấy
Ôm em trong vòng tay

Và cơn mưa chiều nay
Vết thương lòng sưng tấy
Ta cúi đầu vái lạy
Hồn thơ những đọa đày
Chưa phân loại
Uncategorized