Uyên Ương Mộng

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

UYÊN ƯƠNG GẶP GỠ TRÙNG PHÙNG
NGÀN NĂM ẤP Ủ MỘNG CHUNG MỘT THUYỀN
? ?
UYÊN ƯƠNG MỘNG
Ngỡ chuyện hôm qua nước dưới cầu
Tình mình thắm đượm chảy về đâu
Lòng thanh dẫu biết còn ôm khổ
Nghĩa đậm nào hay mãi giữ sầu
Múa bút bài thơ quên vẹn đoạn
Cầm nghiên thể phú bỏ nguyên câu
Mây kia ngự ở non ngàn đợi
Gió thổi phương nao chẳng thấy chầu.
-
Gió lạ nơi kia chẳng thấy chầu
Người về tiếng khóc chẻ đôi câu
Yêu thương vạn kiếp còn than khổ
Luyến ái ngàn năm vẫn ủ sầu
Muốn hỏi đôi điều về phía ấy
Mong tìm một ngả ngụ nơi đâu
Uyên ương mộng đẹp vờ ngơ ngẩn
Bỏ mặc nhân gian nước dưới cầu.
.
Bỏ lại nhân gian sóng vỗ cầu
Uyên ương muốn hỏi ái tình đâu
Ai nào dám chối mình chưa khổ
Họ chỉ lo than tớ chẳng sầu
Viết tạm đôi dòng cho có chuyện
Trao cùng mộng ước trọn dăm câu*
Bằng không lỗi đợi tan thề nguyện
Nhớ giấc thương thay phải hẹn chầu.
.
Đợi buổi trùng phùng vừa ý bạn
Mong ngày tái ngộ thỏa lòng nhau
Yêu thương chẳng đợi bình minh hỏi
Luyến ái nào hay bóng tối cầu.

PTDH - 30/11/2017
Chưa phân loại
Uncategorized