Ướm

Tác giả: Nguyên Thanh Hòa

Ta ướm xuân trên nét xuân thì
Vết hằn lưu mỗi lúc chia ly
Gầy vai kỷ niệm toàn bi khúc
Rải mãi nhạc buồn trong bước đi

Ta ướm đông tàn trên tóc phai
Bạc như mây trắng quyện non đoài
Buồn nên sợi bỏ quên vầng trán
Một sớm hôm nào rơi xuống vai

Ta ướm mùa thu trên ngón tay
Để nghe vàng úa cả bao ngày
Loanh quanh chợt thấy hoàng hôn xuống
Năm khúc xương buồn như lá phai

Ta ướm hạ nào trong mắt đỏ
Mong lần về lại những đam mê
Của thời ép bướm trong lưu bút
Thuở tóc còn xanh những hẹn thề

Nguyên Thanh Hòa
Chưa phân loại
Uncategorized