Ướm Mộng Thơ Hành

Tác giả: -N3-Nguyễn Ngọc René

ƯỚM MỘNG THƠ HÀNH

Đang say giấc đồng hồ báo thức
Phải dậy thôi sự thực nào ham
Thân cò lặn lội đi làm
Còn năm năm nữa phải kham ... sao giờ..?!.
*
Nhập xã hội như tơ đà vướng
Phải trả xong để hưởng hưu già
Hưu non quá ít thành ra
Ráng thêm một tí vậy mà khổ ghê...
*
Âu cái nghiệp muốn về sao được
Biết như vầy qua trước khỏe re
Bây chừ đã hết mùa hè
Tiếng thu xào xạc thay ve thế vào...
*
Đời chẳng khác chiêm bao một cuộc
Thân ngựa này cày cuốc bẫm sâu
Bạn bè đi hết mình rầu
Đơn côi ở lại còn lâu phiên mình...
*
Mặt trời dậy bình minh đã đến
Mỏi mệt thay chân nện lề đường
Xứ người tưởng nhớ quê hương
Nghe lòng khắc khoải dặm trường phương Tây...
*
Thôi đành chịu hao gầy số phận
Biết làm sao chữ nhẫn cố hành
Chờ mong nắng ấm trời xanh
Đợi ngày hưu trí sẽ thành nay mai...
*
Thân cò tiếp tục miệt mài
Mơ màng ướm mộng lai rai thơ hành...

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 29/08/2017
Chưa phân loại
Uncategorized